Vẫn em bên đời – thơ HUỲNH DUY HIẾU

Bây giờ nắng đã vàng hơn

Lá tươi non cũng xanh rờn phố vui

Vẫn tay khoác nhẹ vai người

Vẫn xao xuyến một vành môi bão bùng

Ta còn lại trái tim rung

Xin trao em đến tận cùng nghìn sau

Vẫn như cái thuở ban đầu

Vẫn con mắt chớp nhìn nhau mãi là

Bên người rộn khúc hoan ca

Bước chân chim sáo nghiêng tà áo bay

Vẫn xưa với mắt môi này

Vẫn hương tóc mượt vờn bay phố chiều

Cho dù gót mỏi chân xiêu

Bóng thanh xuân đã pha nhiều khói sương

Vẫn yêu vạt nắng sân trường

Vẫn mơ dấu phượng còn vương nắng tràn

Ta giờ như mây lang thang

Tìm nơi bóng xế cũ càng cuộc chơi

Vẫn em dáng lụa bên đời

Vẫn câu thơ chạm tiếng cười tinh khôi.

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/315798/van-em-ben-doi-%E2%80%93-tho-huynh-duy-hieu.html